Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 210 | Bài 212 >> | Hướng Dẫn

Bài 211

Phục Hưng Tâm Hồn






1. Ngợi tôn Cha thiêng liêng,
Hằng yêu thương tôi vô biên,
Từng ban Jê-sus chết thay,
Đã sống sau thăng thiên.

Ha-lê-lu-gia! Kính khen Jê-sus,
Ha-lê-lu-gia! A-men. Ha-lê-lu-gia!
Kính khen Jê-sus,
Dức dấy chúng tôi hoài. A-men.

2. Ngợi tôn Cha cao sang,
Từng ban Thánh Linh chân quang,
Dạy Jê-sus cho chúng tôi,
Đuổi tối tăm tiêu tan.

3. Ngợi tôn Cha cao minh,
Về Chiên Con xưa hi sinh,
Từng mang bao gian ác tôi,
Phiếu trắng trong tâm linh.

4. Phục hưng tâm tôi luôn,
Cầu Cha ban ơn yêu thương,
Hằng nhen tâm tôi cháy thêm,
Tỏa ngát bao thiên hương.

(5). Ngợi tôn Cha khoan-nhân,
Chuộc-mua tôi nên thiên-dân,
Tìm đưa tôi lên hải-tân
Dẫn dắt trong linh-ân.

1. We praise Thee, O God, for the Son of Thy love,
For Je-sus who died and is now gone a-bove.

Ref.
Ha-le-lu-jah! Thine the glo-ry,
Ha-le-lu-jah! A-men;
Ha-le-lu-jah! Thine the glo-ry;
Re-vive us a-gain.

2. Re-vive us a-gain, fill each heart with Thy love;
May each soul be re-kin-dled with fire from a-bove.


Dức Dấy Chúng Tôi Hoài

1. Ngợi khen Cha thiêng liêng, Hằng yêu thương tôi vô biên,
Đành ban Jêsus chết thay, Đã sống sau thăng thiên.

Đ.K:
Ha-lê-lu-gia! Kính khen Jêsus, Ha-lê-lu-gia! Amen;
Ha-lê-lu-gia! Kính khen Jêsus, Dức dấy chúng tôi hoài.

2. Ngợi khen Cha cao sang, từng ban Thánh Linh chân quang,
Dạy Jêsus cho chúng tôi, Đuổi tối tăm tiêu tan.

3. Phục hưng tâm tôi luôn, Cầu Cha ban ơn yêu thương,
Hằng nhen tâm tôi cháy thêm, Tỏa ngát bao thiên hương.

Revive Us Again
Tác giả: Wm. P. Mackay
Điệu & Nhịp: D(3/4)