Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 59 | Bài 61 >> | Hướng Dẫn

Bài 60

Ngài Là Vua






Ngài là Vua, Chúa muôn loài,
Ngài đã đến thế giới cứu vớt những ai lầm than;
Ngài đã chết cứu người, Ngài đã sống khải hoàn,
Hãy ca ngợi Chúa muôn loài.

Ngài là Vua, Chúa muôn loài
Ngài đã sống đắc thắng cõi chết, Chúa rất quyền oai
Mọi đầu gối sẽ quỳ, Mọi môi lưỡi xưng nhận:
Chính Jêsus Cứu Chúa ta.

He is Lord, He is Lord,
He is ris-en from the dead and He is Lord.
Ev-'ry knee shall bow, ev-'ry tongue con-fess
That Je-sus Christ is Lord.

He Is Lord
Tác giả: Unknown
Điệu & Nhịp: F(4/4)

(c) by Word Music & Norman Clayton Publishing Company (a div. of Word Music)