Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 8 | Bài 10 >> | Hướng Dẫn

Bài 9

Ngợi Tôn Chúa






Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Chúa Thánh chí cao,
Mọi điều chi ở trong ta hãy ca tụng danh thánh Vua tôn quí muôn đời,
Hãy ca tụng danh thánh của Ngài.
Chúa cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát,
Lấy sự nhân từ và sự thương xót làm mão triều đội cho ngươi.
Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài.
Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Chúa Chí Cao,
Chớ quên các ân huệ của Chúa, chớ quên các ân huệ của Ngài.
Vì Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi.
Ha-lê-lu-gia, ngợi khen Chúa, Ha-lê-lu-gia, khen ngợi Ngài!
Vì không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác chúng tôi.

Ngợi Tôn Chúa
Paul E. Carlson
Thi Thiên 103: 1-4