Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 84 | Hướng Dẫn

Bài 85

Các Nhà Lãnh Đạo Khôn Ngoan Đọc Kinh Thánh

Các nhà lãnh đạo nổi danh với đầy khôn ngoan thường tìm đọc Kinh-thánh đều đặn. Vào buổi tối trước trận chiến quan trọng trên biển Thái-bình-dương, đại tướng Mác Arthur đã tìm đọc kinh thánh khi cảm thấy sao xuyến trong lòng. Sau đó ông lên giường và ngủ yên lành cho dù trận đánh ngày mai là trọng điểm cho cục diện của thế chiến thứ nhì.

Đại tướng George Washington, vị tổng thống đầu tiên của xứ sở này, đã nói "Không thể nào quản trị đất nước đúng cách... mà không có Thượng-đế và Kinh-thánh". Lần đầu đi thăm viếng ngôi nhà của ông tại vùng núi Vernon, tôi đã được người hướng dẫn chỉ chỗ ông thường quì mỗi buổi sáng và tối để đọc Kinh-thánh cũng như cầu nguyện. Một đại tướng khác là ông Ulysses Grant, vị tổng thống thứ 18 của Mỹ đã nói,"Tôi tin vào Kinh-thánh; những ai sống bằng những Lời thánh này sẽ hưởng lợi ích sau đó..." Người tổng thóng thứ bảy là đại tướng Andrew Jackson, đã phát biểu về Kinh Thánh,"Thưa quý ngài, quyển sách này là đá tảng để nền cộng hòa chúng ta được nghỉ yên trên đó."

Tại sao những vị đó với hàng ngàn nhà lãnh đạo khác cũng như các học giả và vô số những người tập sự cai quản đều chọn Kinh-thánh? Tại sao không là tác phẩm của Shakepeare (nổi tiếng đối với người tây phương như NguyễnDu của người Việt), hoặc các tiểu thuyết lừng danh, hay là những luận thuyết triết học? Câu trả lời rất rõ ràng: Kinh-thánh là Lời của Thượng-đế cho loài người. Nó có sức mạnh đem lại hòa-bình, hạnh phúc, sự an lạc cùng những hướng dẫn không thể có được trong các sách khác thuộc thế gian này. Những vị đại tướng Washington, Mac Arthur, Grant và Jackson đã biết điều đó, giống như các nhà lãnh đạo vĩ đại cùng những người khác được viết trong lịch-sử. Nếu Kinh-thánh là thiết yếu để ngay cả các nhà lãnh đạo lừng danh tìm đọc vào những lúc biến động thì chúng ta không nên chểnh mảng trong việc đến với Lời Thượng-đế cho đời sống hàng ngày.

Kinh-thánh nói về mình: "Cả Kinh-thánh đều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dộ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình" (2Timôtê 3:16). "Hết thảy Lời của Chúa đều là chân thật" (Thi 119 :16). "Mọi Lời của Đức Chúa Trời đều đúng trọn vẹn;" (Truyền Đạo 3:5). "Lời Kinh-thánh không thể thay đổi được" (Giăng 1:35b). "Hởi Đức Thượng-đế, Lời Ngài được vững lập đời đời trên trời" (Thi 119:89).

Cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Kinh-thánh. Qua đó Chúa Trời đã tỏ bày về: chính mình, những ý tưởng của Ngài, các điều bổ túc, những mệnh lệnh, Lời hứa, chương trình cứu chuộc nhân loại và các việc tương lai, cũng như nhiều điều khác nữa. Tôi không thể tưởng tượng được đời sống sẽ ra sao nếu không có Lời thánh cảm của Đức Chúa Trời. Cám ơn biết bao vì chúng ta đã không phải tìm hiểu về sự đó. -Bill Bright