Trang Đầu | Mục Lục | << Ngày 26 | Ngày 28 >> | Hướng Dẫn

Ngày 27

Chúa Nhật, 27/11/2016

– Chúa Nhật thứ nhất của Mùa Vọng (Rô-ma 15: 4-13; Ê-sai 9:2-7). Cây nến đầu tiên trên vòng hoa được đốt lên. Đây là cây nến tượng trưng cho HY VỌNG. Chúng ta hy vọng vì Đức Chúa Trời là thành tín. Ngài giữ lời hứa của Ngài đối với chúng ta và hy vọng của chúng ta đến từ Đức Chúa Trời. Xin Chúa thăm viếng các chương trình thờ phượng hôm nay, giúp con dân Chúa mở lòng, hướng đến Chúa, đón nhận Ngài, để hết lòng tôn thờ Ngài.

Công việc Chúa tại Bắc Mỹ. Hiện có hơn 1,5 triệu người Việt sống tại Bắc Mỹ, việc truyền giảng cho đồng bào gặp nhiều khó khăn vì lòng người hờ hững với Ðạo Chúa. Xin Chúa thăm viếng tôi con Chúa cách đặc biệt, giúp họ thật sự sống với Lời Chúa, phản ánh vẻ đẹp của Chúa trong nếp sống đạo hằng ngày. Xin Chúa kêu gọi nhiều người trẻ đáp lại tiếng gọi của Chúa, bằng lòng cam kết phục vụ Chúa trong môi trường Chúa đặt để.