Trang Đầu | Mục Lục | << Ngày 23 | Ngày 25 >> | Hướng Dẫn

Ngày 24

Chúa Nhật, 24/ 12/2017

– Chúa Nhật thứ tư của Mùa Vọng. Cây nến thứ tư được đốt lên trong Chúa Nhật hôm nay biểu tượng cho TÌNH YÊU. Ý nghĩa của sự Giáng Sinh là Ðức Chúa Trời yêu thương chúng ta đến nỗi trở thành một người sống giữa chúng ta. Tình yêu của Ðức Chúa Trời vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Vì Chúa yêu thương chúng ta, nên chúng ta cũng hãy yêu thương nhau. Chúa là tình yêu, ai sống trong tình yêu là sống trong Chúa. Xin Chúa cho những việc làm bày tỏ tình yêu thương được nhìn thấy trong mỗi người con dân Ngài.

Mừng Chúa Giáng Sinh – Các nến trên vòng hoa Mùa Vọng đều được thắp sáng hôm nay. Cây nến Ðấng Christ (Christ Candle) ở giữa vòng hoa nhắc nhở rằng Ðấng Christ đang hiện diện giữa chúng ta. Ðức Chúa Trời đang ở với chúng ta. Ngợi khen Ðức Chúa Trời: Chúa Cứu Thế đã đến. Ánh Sáng của Thế Gian đang chiếu rọi xua đuổi mọi tối tăm trong chúng ta và trong thế giới này. Xin mở lòng mình để nhận ánh sáng Ðức Chúa Trời đang chiếu rọi trên chúng ta. Cảm tạ Ðức Chúa Trời! “Dân đi trong tối tăm đã nhìn thấy Sự Sáng Lớn, và Sự Sáng đã chiếu trên những người ở trong xứ thuộc về bóng của sự chết” (Ê-sai 9:1). Xin Chúa ban phước cho những CT thờ phượng, truyền giảng hôm nay, đưa nhiều đồng bào đến tiếp nhận Chúa.