Trang Đầu | Mục Lục | << Bài 6 | Bài 8 >> | Hướng Dẫn

Bài 7

Ngoại Tình - Tại sao người ta phạm tội ngoại tình? (tiếp theo)

Ngoài nguyên nhân chính là vì bản tính tội lỗi trong con người, người ta thường ngã vào ngoại tình vì điều mình trông mong không được người phối ngẫu thỏa đáp, vì sống trong một hôn nhân không có tình yêu hoặc vì tình yêu giữa vợ chồng đã chết.

Ngoài những lý do vừa kể, một số người phạm tội ngoại tình vì những lý do khác như: vì có tính mặc cảm, yếu đuối, lúc nào cũng muốn được người khác quan tâm, chăm sóc, vì thế khi có một người khác phái quan tâm chăm sóc thì cảm động, xiêu lòng và rồi yêu người đó. Có người không chung thủy với vợ với chồng vì không cẩn thận trong mối quan hệ với bạn khác phái, không đứng đắn trong cách nói năng, giao tiếp hằng ngày. Cũng có người thích có những tình cảm vụng trộm vì ảnh hưởng của nếp sống tội lỗi phóng túng, của tiêu chuẩn đạo đức thấp kém trong xã hội và ảnh hưởng của bạn bè chung quanh. Có người thấy bạn bè có những tình cảm lăng nhăng thì cho như thế là khôn ngoan, biết hưởng thụ đời sống, và cũng đi tìm những quan hệ tình cảm bất chính cho mình.

Cũng có những người vì ích kỷ và không trưởng thành, khi thấy người phối ngẫu không còn khỏe mạnh và trẻ đẹp nữa thì chán và tìm đến những người trẻ hơn. Ngoài ra, chúng ta cũng thường nghe câu: "Xa mặt cách lòng," những vợ chồng vì công vụ hay công việc làm ăn, xa nhau quá lâu cũng dễ ngã vào cám dỗ, nhất là trong những lúc cô đơn, đau ốm hay gặp lúc tinh thần suy sụp, cần có người nâng đỡ và thông cảm mà không có người bạn đời bên cạnh. Cũng có khi chúng ta bị cám dỗ và ngoại tình vì chúng ta tự đặt mình vào những hoàn cảnh nguy hiểm. Đây là điều xảy ra khi chúng ta cho người lạ hay bạn bè share phòng, hoặc sống chung với những người bà con bên vợ bên chồng. Bao nhiêu hôn nhân tan nát chỉ vì cho bạn bè hay bà con sống chung trong nhà. Đây là điều nhiều người nghĩ là vô hại, vàcó thể đem lại lợi lộc về tài chánh hay để giúp đỡ người khác nhưng thật ra là chúng ta tự đặt gia đình mình vào hoàn cảnh nguy hiểm.

Trong thực tế người ta ngã vào tội lỗi thường không chỉ vì một lý do riêng lẻ nào nhưng do nhiều lý do và nhiều yếu tố hợp lại, khiến cho hoàn cảnh trở thành nguy hiểm và cám dỗ trở nên mãnh liệt, khiến người trong cuộc không biết hoặc không chống đỡ được. Chẳng hạn như vợ chồng sống với nhau không hòa thuận và không hạnh phúc vì cả hai đều ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình và làm những gì mình thích. Khi hôn nhân không hạnh phúc như thế mà người chồng có tính bay bướm, thích giao tiếp thân mật với các bà các cô, còn người vợ không quan tâm đến chồng nhưng bận rộn với con cái hoặc phải đi công tác xa, vắng nhà thường xuyên, v.v... Tất cả những yếu tố đó sẽ khiến người chồng không sớm thì muộn sẽ gian díu tình cảm với một người nào đó. Hoặc trong một hoàn cảnh khác, người vợ buồn khổ vì chồng quá cứng rắn, quá khô khan hoặc quá tham vọng về mặt công danh sự nghiệp; không xem hạnh phúc gia đình và yêu thương vợ con là điều quan trọng. Trong trường hợp đó, nếu nơi người vợ làm việc có một người đàn ông quan tâm chăm sóc và trò chuyện với người vợ thường xuyên. Người vợ sẽ dễ dàng có cảm tình với người đàn ông đó.

Có hai vợ chồng kia, đời sống gia đình bình thường, vật chất dư thừa nhưng hai vợ chồng lúc nào cũng lo kiếm thêm việc này việc kia làm để có thêm tiền. Họ không giúp đỡ ai, cũng không có một mục đích gì cao đẹp cho đời sống, nhưng luôn luôn muốn làm nào để có thêm tiền. Người chồng có một mơ ước là về Việt Nam mở xưởng may, nói là để giúp cho bà con, bạn bè có công ăn việc làm. Thật ra thì anh mơ ước làm ăn lớn từ lâu. Đời sống gia đình đối với anh như thế là đủ, không có gì quan trọng hay ràng buộc. Vì mơ ước như thế, khi có bạn bè rủ, người chồng này liền đi với bạn về Việt Nam để bắt đầu chương trình làm ăn lớn. Mỗi năm người chồng về khoảng ba lần, mỗi lần ở lại hai tháng, để lo công việc. Từ đó tình cảm giữa hai vợ chồng trở nên lợt lạt, họ không có thì giờ cho nhau mà cũng không người nào thấy mình cần dành thì giờ cho nhau. Sau ba năm, người chồng bắt đầu về Việt Nam thường xuyên hơn, và mỗi lần về ở lại lâu hơn, anh nói rằng vì công việc đòi hỏi, anh phải có mặt. Nhưng cuối cùng, người vợ được một người bà con cho biết, chồng chị đang sống với một người đàn bà khác!

Thưa quý vị, đây là điều tất nhiên sẽ đến. Hôn nhân của đôi vợ chồng này tan rã vì họ xem tiền bạc và công việc làm ăn quý hơn hạnh phúc gia đình, quý hơn tình yêu vợ chồng. Chính vì thế, họ đã đặt hôn nhân của mình vào hoàn cảnh nguy hiểm.

Trong một gia đình khác, vì hôn nhân không hạnh phúc như điều mong ước, người vợ không xem trách nhiệm làm vợ làm mẹ là quan trọng nhưng lúc nào cũng mơ ước được đi học xa. Thế rồi, cơ hội đưa đến, khi ba đứa con đều đã vào trung học. Người vợ nộp đơn ở một số trường và được một trường ở xa cho học bổng. Nàng liền từ giã chồng con để đi học. Chương trình học phải hai năm mới hoàn tất nên người vợ sống xa chồng hai năm, chỉ về thăm vào dịp lễ hay hè. Trở lại học đường, người vợ như tìm lại được điều quý giá mà mình đã mất. Nàng rất vui thỏa với bạn bè và sách vở. Chồng con chỉ còn là những cái bóng mờ trong tâm trí. Một năm sau, người vợ quen một người bạn trai cùng lớp. Lúc đầu chỉ là bạn học, giúp nhau mua sách, học bài, làm bài, nhưng dần dần tình cảm giữa hai người gia tăng. Người vợ yêu người bạn học cùng lớp và tin rằng đây mới là người thích hợp với mình. Sau hai năm, học xong mảnh bằng, người vợ không trở về với chồng con nhưng quyết định ở lại để học thêm nhưng thật ra là để được gần người yêu mới. Cuối cùng, người vợ nói thẳng cho chồng biết là chị không còn yêu anh nữa và bảo anh cứ tự do bước thêm một bước nữa với người nào anh thấy thích hợp!

Người ta không những phạm tội ngoại tình vì bị cám dỗ, vì sống trong một hôn nhân thiếu tình yêu nhưng cũng có những trường hợp người ta ngoại tình vì bắt chước bạn bè hoặc để chứng tỏ mình là người tự do, không bị ai ràng buộc. Cũng có người bước vào quan hệ tình cảm bất chính vì muốn đi tìm thi vị cho đời sống, muốn thử cho biết "trái cấm" như thế nào hoặc để chứng tỏ mình còn trẻ, còn có giá chứ không phải là "đồ bỏ." Và kinh khủng hơn cả, có những người phạm tội ngoại tình và gieo đau khổ cho người bạn đời chỉ vì xem thường tội lỗi, sống không tiêu chuẩn đạo đức, cho việc gian díu với người khác chỉ là điều bình thường, vợ hay chồng phải chấp nhận. Có một người vợ kia, được chồng yêu thương chiều chuộng về mọi mặt. Người chồng không những hiền lành, thương vợ thương con nhưng anh cũng siêng năng đi làm để cung ứng nhu cầu cho gia đình. Nhưng một ngày kia, tự nhiên anh thấy vợ đối xử với anh có vẻ khác thường. Chị tránh sự chăm sóc trìu mến của anh; nhiều lúc tư lự, đăm chiêu như đang để hồn tận đâu. Càng ngày vợ anh càng đi làm nhiều giờ hơn, cuối tuần nào cũng đi làm thêm, không ở nhà nấu nướng cho gia đình hay đi chơi với chồng con. Sau một thời gian quan sát, người chồng thấy vợ thật sự thay đổi nên anh hỏi lý do vì sao. Lúc đầu người vợ chối, bảo rằng mình không có gì thay đổi cả, nhưng người chồng cứ hỏi mãi và xin vợ nói thật. Cuối cùng người vợ khóc và công nhận là mình đang say mê một người làm chung sở. Nghe lời xưng nhận của vợ, người chồng thật kinh ngạc và đau buồn, anh không hiểu được tại sao anh yêu thương, chung thủy, trọn vẹn về mọi mặt mà vợ anh có thể phản bội anh như thế!

Những điều chúng tôi vừa nêu cho thấy cám dỗ của tội ngoại tình thật là kinh khủng. Nó đến dưới muôn vạn hình thức và thu hút, lôi kéo chúng ta bằng đủ mọi cách, với mục đích khiến chúng ta thua ngã, thất bại để gia đình chúng ta tan nát, mọi người đau khổ. Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân để ban hạnh phúc cho con người. Khi gia đình vững mạnh, xã hội và cộng đồng được vững mạnh. Nhưng ma quỷ là kẻ thù của Chúa, cũng là kẻ thù của con người, luôn luôn tìm cách phá đổ những điều tốt đẹp Chúa tạo dựng. Nó không muốn chúng ta hưởng ơn lành của Chúa và ca ngợi Chúa; trái lại, muốn chúng ta sống trong khổ đau và oán trách Chúa. Để có thể đương đầu với ma quỷ, chúng ta cần sống trong sự bảo bọc che chở của Chúa, ở trong mối tâm giao mật thiết với Ngài. Chúng ta không những phải thức tỉnh để đề phòng cám dỗ của ma quỷ nhưng cũng cần có sự sống của Chúa và sức mạnh của Ngài tuôn tràn trong cuộc đời, lúc đó chúng ta mới có đủ sức lực và khôn ngoan để chống lại mưu mô của ma quỷ. Chúa ban cho chúng ta lời hứa như sau: "Hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em, hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em" (Gia-cơ 4:7,8). Hãy tránh xa ma quỷ thì nó sẽ lánh xa chúng ta, hãy chạy đến với Chúa, Ngài sẽ vùa giúp chúng ta. Theo lời dạy của sứ đồ Phao-lô, chúng ta cần mang những khí giới thiêng liêng để đương đầu với ma quỷ. Những khí giới đó là: Chân lý của Chúa, công chính của Ngài, Phúc Âm bình an của Chúa và đức tin nơi Ngài, kèm theo gươm thiêng liêng là Lời Kinh Thánh, và lời cầu nguyện dâng lên Chúa hằng ngày. Với những khí giới đó, chúng ta mới "có thể dập tắt được các mũi tên bằng lửa của kẻ dữ" (Ê-phê-sô 6:14-18). Xin Chúa giúp chúng ta nhìn thấy mưu mô của ma quỷ qua những cạm bẫy nó giăng ra chung quanh chúng ta, để hết lòng nương cậy Chúa, sống trong mối tâm giao mật thiết với Ngài. Vì chỉ trong Chúa và nhờ sức của Chúa chúng ta mới có thể chiến thắng ma quỷ và tội lỗi.

Minh Nguyên

Chương Trình Phát Thanh Tin Lành