Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 14

Ẩn Dụ Lưới Cá

(The Parable of the Net)

Mathiơ 13:47-50

www.vietnamesehope.org

 

Nước thiên đàng cũng giống như một tay lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá. 48 Khi lưới được đầy rồi, thì người đánh cá kéo lên bờ; đoạn, ngồi mà chọn giống tốt để riêng ra, đem bỏ vào rổ, còn giống xấu thì ném đi. 49 Đến ngày tận thế cũng như vầy: các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra, 50 ném những kẻ ác vào lò lửa; ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.”

("Once again, the kingdom of heaven is like a net that was let down into the lake and caught all kinds of fish. When it was full, the fishermen pulled it up on the shore. Then they sat down and collected the good fish in baskets, but threw the bad away. This is how it will be at the end of the age. The angels will come and separate the wicked from the righteous and throw them into the fiery furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth.)

 

[PP] Đời sống của loài người của c/ta luôn bị “trói buộc” ở trong nhiều ~định luật căn bản

> Chẳng hạn như định luật vật lý… như là “sức hút của trái đất”

… vì lý do đó mà không có ai nhẩy không từ lầu 10 xuống đất mà còn sống sót hết…

# Tuần vừa qua, tại “Blue Bayou” Waterpark… có 1 người phụ nữ đang cưỡi máy tuột dốc cao (roller coaster), bỗng nhiên bị bay ra ngoài khỏi chỗ ngồi của mình cách mặt đất ~30’, bà chết ngay tại chỗ… cũng vì định luật vật lý của sức hút trái đất...

> ~Định luật về nông nghiệp… như là “gieo chi gặt nấy”… hay nôm na cũng gọi là luật “nhân qủa

> ~Định luật công bình… nghĩa là ở đời này “có thưởng thì cũng phải có phạt”

… vì “ai gieo gió thì trước sau cũng gặt bão mà thôi”

 

[PP] > Từ định luật “nhân quả” và công bình này mà giúp cho c/ta mới có thể ý thức được lẽ thật về sự phán xét lớn trong ngày tận thế

> Khi nói đến 2 chữ “phán xét”, thường ít có ai muốn nghe

… và thường cũng là 1 đề tài, ít có khi được giảng dạy trong H/T Chúa…

# Có ~vị Mục Sư ngày này không thích đề cập đến vấn đề “phán xét hay tội lỗi”… vì sợ làm buồn lòng các hội viên trong H/T của mình… chỉ muốn “ru ngủ” mọi người… nhưng đây lại là 1 điều rất cần thiết

> Trên thực tế, c/ta không thích nghe đến sự phán xét… cho đến khi c/ta đối diện với 1 sự bất công nào đó… xẩy đến cho gia đình mình, thì lúc đó c/ta lại gào thét đòi sự công bằng?

# C/ta không thích nói đến 2 chữ “phán xét”… nhưng các bạn cứ tưởng tượng… nếu mình xem 1 cuộn phim, 1 tuồng cải lương, hay đọc 1 câu chuyện… mà không có ~nhận vật “good guys/bad guys” ở trong đó và có sự công bằng đến cho ~kẻ tốt lành… thì cuộn phim, mẫu chuyện đó chắc chán lắm, phải không?

 

I. Đấng Công Bằng

[PP] > Thứ nhất, cuộc sống ở đời này kể cả cõi đời sau phải có sự phán xét công bằng

… vì Đấng đã sáng tạo nên mọi loài và mọi vật ở trên đất này… là Đấng Công Bằng

> Trong Kinh Thánh giúp định nghĩa danh xưng của Ngài là Đức Giêhôva

… chính Ngài là Đấng Công Bình…

# Thi Thiên 11:7(For the LORD is righteous, he loves justice; upright men will see his face.) “Vì Đức Giê-hô-va là công bình; Ngài yêu sự công bình: Những người ngay thẳng sẽ nhìn xem mặt Ngài.”

[PP] > ĐCT là Đấng Công Bình nghĩa là sao?

a) Nghĩa là ĐCT sẽ phạt mọi kẻ ác… như có chép trong sách Êxêchiên 18:20a(The soul who sins is the one who will die…) “Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết…”

# Giống hệt như người Việt c/ta cũng có sự suy nghĩ tương tự hay nói rằng: “Ông trời có mắt và Ngài chắc chắn sẽ trả báo” ~kẻ ác là vậy…

 

# Trong Kinh Thánh, c/ta thấy từ lúc ban đầu, sau khi tổ phụ loài người làm ác, nghĩa là phạm tội nghịch cùng Chúa trong vườn sự sống… thì họ đã bị ĐCT rủa sả phải bị chết và Ngài đuổi họ khỏi mặt Ngài… vì chính Chúa là Đấng Công Bình trọn vẹn…

# Trong STK 3:19 có ghi chép lại lời ĐCT rủa sả Ađam và Êva như sau: (By the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken; for dust you are and to dust you will return.") “ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất (nghĩa là chết), là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.”

 

[PP] b) ĐCT là Đấng công bằng cũng có nghĩa là Ngài sẽ thưởng ~kẻ công bình… như có chép trong Thi Thiên 5:12(For surely, O LORD, you bless the righteous; you surround them with your favor as with a shield.) “Vì hỡi Đức Giê-hô-va, chính Ngài sẽ ban phước cho người công bình, lấy ơn vây phủ người khác nào bằng cái khiên.”

# Sự suy nghĩ này cũng giống như người Việt c/ta có câu nói: “Ông Trời chẳng phụ lòng ~người tốt!”

 
II. Ẩn Dụ Lưới Cá

[PP] > Không phải Kinh Thánh cho c/ta biết vậy thôi… nhưng khi Con ĐCT, là Chúa Giê-xu từ trời xuống thế gian, chính Ngài cũng giảng dậy về ~lẽ thật của sự công bằng của Chúa… qua nhiều ~thí dụ về sự phán xét trong ngày tận thế…

 

[PP] > 1 Trong ~ẩn dụ này là ẩn dụ “Người lưới cá”… có chép trong Tin Lành Mathiơ 13:47-50 như sau: (Once again, the kingdom of heaven is like a net that was let down into the lake and caught all kinds of fish. When it was full, the fishermen pulled it up on the shore. Then they sat down and collected the good fish in baskets, but threw the bad away. This is how it will be at the end of the age. The angels will come and separate the wicked from the righteous and throw them into the fiery furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth.)  “Nước thiên đàng cũng giống như một tay lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá. Khi lưới được đầy rồi, thì người đánh cá kéo lên bờ; đoạn, ngồi mà chọn giống tốt để riêng ra, đem bỏ vào rổ, còn giống xấu thì ném đi. Đến ngày tận thế cũng như vầy: các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra, ném những kẻ ác vào lò lửa; ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.”

 

> Nói đến việc câu cá hay lưới cá thì thường ai trong c/ta cũng biết không nhiều thì ít… nhất là cho người Việt của c/ta là ~người sống trong 1 nước xung quanh gần hết là giáp với biển…

> Nhiều người trong chính H/T của c/ta ở đây cũng rất thích đi câu cá nữa…

# Có 1 ông chồng cứ hay bỏ bê công việc nhà, chỉ lo đi câu cá cuối tuần, làm cho bà vợ rất bực mình và phàn nàn…

> Thì ông lấy lý do như sau: “Em à! Thế giới này 2/3 là nước biển, sông hồ rồi… thì 2/3 thì giờ của đời mình phải để dành riêng ra đi câu cá chứ! Anh chưa làm trọn việc này.”

 

[PP] > Trong ẩn dụ về nước thiên đàng này của Chúa Giê-xu, c/ta thấy có nhiều thứ Ngài dùng dậy dỗ/giải thích theo lối “nhân cách hóa”...

a) “Tay lưới cá” ở đây biểu hiệu cho chính ĐCT, Chúa Giê-xu… là Đấng phán xét cuối cùng

          là Quan toà công bằng…

b) “Cái lưới” đây chính là “Hội Thánh” của Chúa ngày hôm nay… đang được Ngài dùng… như 1 dụng cụ… để rao giảng Tin Lành đến cho muôn dân… cho đến cùng trái đất…

c) “Biển lớn” đây mà có đủ mọi thứ cá… nghĩa là mọi người, mọi dân tộc/màu da, mọi tiếng nói ở trên thế gian này… qua mọi thời đại

d) “Khi lưới được đầy và người đánh cá kéo lưới vào bờ” nghĩa là ám chỉ đến ngày tận thế

e) Khi “người lưới cá ngồi chọn ra cá” nghĩa là lúc ĐCT sẽ phán xét… lúc Ngài sẽ phân chia/chọn lọc ra ~người công bình là giống cá tốt được bỏ vào rổ, và ~kẻ ác là giống cá xấu, không dùng được thì bị ném đi mất…

# Ai đi câu cá nước mặn ở vùng Gulf of Mexico cũng kinh nghiệm có ~loại cá tốt, nhưng nhiều khi cũng câu mắc phải ~loại cá vô dụng không dùng được…

> Tôi không thể quên được kinh nghiệm cách đây nhiều năm, lần đầu tiên câu được 1 con cá…

> Cần câu nặng trĩu, mừng hết sức kéo lên... hóa ra là 1 con cá catfish “hardhead” mù 1 mắt, lở mép, có ghẻ đầy mình… không thể dùng được… phải dục bỏ đi

> Hay có ~con cá gọi là “oyter fish” là 1 loại cá trong rất là xấu xí… không thể ăn thịt được…

> Nhưng cũng có ~con cá rất quí như “red hay blackdrum bulls” bắt được làm mình thật là vui, lấy máy Iphone phóng đại lớn ra… để gởi khoe bạn bè của mình ngay…

f) “Rổ” ở trong ẩn dụ đây biểu hiệu cho nước thiên đàng của ĐCT, còn “lò lửa” đây ám chỉ địa ngục… là nơi kẻ ác sẽ bị hình phạt đời đời…

 

III. Thiên Đàng và Địa Ngục

[PP] > Muốn hiểu rõ về sự phán xét lớn này, trước hết c/ta phải hiểu về thiên đàng và địa ngục nghĩa là gì?

> Khái niệm về “thiên đàng và địa ngục” cho cõi đời sau

… thường ai cũng ý thức được hết… tuy không biết rõ ràng

> Vì điều tự nhiên khi đi theo lương tâm… người ta nhận biết luật “nhân quả” ở trên đời này có thưởng, thì cũng phải có phạt, có kẻ ác thì cũng phải có người công bình… như vậy đời sau cũng phải có thiên đàng và địa ngục

# Kể cả ~đứa trẻ con cũng ý thức điều này

… cho nên có khi c/ta thấy c/nó chơi ~trò chơi… như là trò “thiên đàng địa ngục ai ơi!”

 

[PP] > Kinh Thánh cũng cho c/ta biết thiên đàng và địa ngục có liên hệ với Đấng Sáng Tạo

          là Đấng “Ban đầu Ngài dựng nên trời và đất” (Tiếng Anh dịch là “heaven and earth”)

# Trong sách Tin Lành Mathiơ 25:34 và Luca 12:32… Chúa Giê-xu nói đến sự ban cho nước thiên đàng liên hệ đến ĐCT… biểu hiểu là 1 hình ảnh của người Cha thiên thượng("Then the King will say to those on his right, 'Come, you who are blessed by my Father; take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world.) “Bấy giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất.”

# (Do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom.)Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng.”

> Chữ “Cha” ở đây chính là ĐCT… là “Cha c/con ở trên trời; danh Cha được; Nước Cha được đến; Ý Cha được nên ở đất như trời!”… là Đấng đã dựng nên thiên đàng để dành ban cho ~người công bình hưởng… còn địa ngục là để giam ma quỉ, satan, và ~tiên tri gỉa của nó ở đó đời đời…

> Động từ “ban” và “cho” ở đây nói lên chủ quyền nước thiên đàng là thuộc của ĐCT ban cho… chứ không thuộc của người trần thế, của 1 hội đòan tôn giáo… hay 1 chính quyền nào ở trên đất này hết…

> Lương tâm con người dù là người lương hay kẻ có đạo… cũng nhận biết thiên đàng là 1 chỗ ở hạnh phước… còn địa ngục là nơi xét đóan, hình phạt đời đời…

 

[PP] 1) Điều này cũng thích hợp với lời Chúa dậy về nước thiên đàng là nơi có sự bình an, vui mừng trọn vẹn... vì chỗ đó không còn có sự chết chóc, nước mắt, đau thương, hoặc than khóc nữa...

# Khải Huyền 21:4-5 chép rõ trạng thái của thiên đàng như sau: (He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away." He who was seated on the throne said, "I am making everything new!" Then he said, "Write this down, for these words are trustworthy and true.") "Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời nầy đều trung tín và chân thật."

 

[PP] > Lời Kinh Thánh cho thấy thiên đàng là 1 nơi rất đẹp đẽ/sáng láng

… không thể tưởng tượng được…

# Khải Huyền 21:18-21(The wall was made of jasper, and the city of pure gold, as pure as glass. The foundations of the city walls were decorated with every kind of precious stone. The first foundation was jasper, the second sapphire, the third chalcedony, the fourth emerald, the fifth sardonyx, the sixth carnelian, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth topaz, the tenth chrysoprase, the eleventh jacinth, and the twelfth amethyst. The twelve gates were twelve pearls, each gate made of a single pearl. The great street of the city was of pure gold, like transparent glass.) “Tường thì xây bằng bích ngọc, thành thì xây bằng vàng ròng, tợ như thủy tinh trong vắt. Những nền tường thành thì trang sức đủ thứ ngọc. Nền thứ nhất, bằng bích ngọc; nền thứ nhì, bằng đá lam bửu; nền thứ ba, bằng lục mã não; nền thứ tư, bằng đá lục cẩm; nền thứ năm, bằng hồng mã não; nền thứ sáu, bằng đá hoàng ngọc; nền thứ bảy bằng ngọc hoàng bích, nền thứ tám, bằng ngọc thủy thương; nền thứ chín, bằng ngọc hồng bích; nền thứ mười, bằng ngọc phỉ túy; nền thứ mười một, bằng đá hồng bửu; nền thứ mười hai, bằng đá tử bửu. Mười hai cửa thì làm bằng mười hai hột châu; mỗi cửa bằng một hột châu nguyên khối làm thành. Đường trong thành làm bằng vàng ròng, giống như thủy tinh trong suốt.”

# Chuyến đi nghỉ hè bên Denver Colorado… gia đình c/tôi được thăm viếng 1 viện bảo tàng nổi tiếng về thiên nhiên và khao học… gọi là “Museum of Nature & Science”… thấy người ta trưng bầy đủ loại ngọc thạch trong ~lồng kính… có đến hơn cả trăm trăm loại khác nhau có đủ thứ mầu chói rực rỡ, với ~tên đặc biệt… mà không thể nào nhớ hết được… từ sapphire, ruby cho đến vàng và kim cương…

> C/tôi chỉ biết thốt lên chữ “Woh!” khi nhìn vào ~lồng kính này mà thôi và tôi nghĩ ngay đến sự vinh hiển chói sáng của nước thiên đàng… mà 1 ngày tôi sẽ được chiêm ngưỡng… đến nỗi sứ đồ Phaolô có nói trong 1 Côr. 2:9(No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love him) “Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, Và lòng người chưa nghĩ đến, Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài.”

 

# Câu chuyện huyền thoại về người cơ đốc khi còn sống thâu trữ rất nhiều vàng, bỏ vào 1 cái vali lớn… tự nghĩ để dành… để khi lên thiên đàng còn có của mà sống…

> Khi đến trước cửa thiên đàng thì 1 thiên sứ xét, hỏi ông chứa gì trong vali, phải mở ra xem…

> Khi mở ra thấy vàng thì vị thiên sứ thốt lên: “Anh đem thứ này vào thiên đàng làm gì cho vô ích

ở trên đây c/tôi có dùng vàng… chỉ để “lót đường” mà thôi!

 

[PP] > Thiên đàng là nơi vinh hiển có ĐCT, Chúa Giê-xu tể trị và quan phòng

… và c/ta sẽ chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Ngài đời đời…

# Khải Huyền 11:15(The seventh angel sounded his trumpet, and there were loud voices in heaven, which said: "The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he will reign for ever and ever.") “Vị thiên sứ thứ bảy thổi loa, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng: Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời.”

 

[PP] 2) Còn địa ngục do chính Chúa Giê-xu phán là nơi như thế nào?

a) Mác 9:48(where " 'their worm does not die, and the fire is not quenched.') “đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết và là nơi lửa chẳng hề tắt.

# 2 Chữ “sâu bọ” giúp c/ta tưởng tượng hình ảnh trong ~thùng rác (gabbage dump) có ~đầu cá hôi tanh, rác rến, chỗ hôi thúi… ~con dòi trắng đục bò, ruồi bu… nghĩ đến thôi mà cũng làm cho c/ta cảm thấy như bị “buồn nôn”… đó là địa ngục!

 

[PP] # Mathiơ 25:41("Then he will say to those on his left, 'Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels.) “Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó.”

 

[PP] b) Mathiơ  8:12(But the subjects of the kingdom will be thrown outside, into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth.) “Nhưng các con bổn quốc sẽ bị liệng ra chốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.”

> Địa ngục là nơi có sự đau đớn khóc lóc trong tối tăm triền miên không lối thoát, có đầy sự kinh sợ, xấu hổ… đến nỗi ~người bị vào ở đó sẽ khóc lóc và nghiến răng đau đớn đời đời… chứ không phải chỉ là 1 chuyện phim ma quái (horror movie) vài tiếng đồng hồ đâu!

 

c) Khải Huyền 20:10(And the devil, who deceived them, was thrown into the lake of burning sulfur, where the beast and the false prophet had been thrown. They will be tormented day and night for ever and ever.) “Còn ma quỉ là đứa đã dỗ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.”

 

d) Còn trong sách Khải Huyền 21:8 cũng cho biết thêm là nơi ~ai ở? (But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters and all liars—their place will be in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death.") "Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng..."

 

IV. Trở Nên Người Công Bình

> Sự phán xét cuối cùng là điều đương nhiên sẽ có… khi “cái lưới” của ĐCT đã đầy cá… thì Ngài sẽ sai thiên sứ đến chọn lọc ra giữa người công bình và ~kẻ ác… mà ban thưởng cho nước thiên đàng, hay bị ném vào lửa địa ngục đời đời…

# Trong Mathiơ 24:31 – chính Chúa Giê-xu đã 1 lần nói: (And he will send his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end of the heavens to the other.) “Ngài (Chúa Giê-xu) sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy cho đến tận phương kia.” chứ không phải tất cả đều nhận được nước thiên đàng đâu! Không phải tất cả mọi loài cá được bỏ vào rổ hết đâu... đừng bị lừa dối!

 

[PP] > Vấn đề ở đây không còn là câu hỏi có thiên đàng hay địa ngục thật không?

> Câu hỏi quan trọng nhất cũng không phải là câu hỏi khi nào sự phán xét đến?

> Nhưng câu hỏi đáng hỏi nhất cho mỗi người c/ta... đó là “tôi có phải là 1 người công bình chưa?” > Làm sao tôi biết được?

 

1) Tiêu chuẩn công bình không định theo ý riêng của con người… nhưng phải phù hợp với tiêu chuẩn của “Người lưới cá”… biết cá nào tốt và loại nào xấu, loại nào hữu dụng, loại nào vô dụng, không xài được... và như c/ta đã hiểu “Người lưới cá” đó chính là Đấng sáng tạo công bình…

 

[PP] a) Thứ nhất, theo tiêu chuẩn công bình của ĐCT định thì chẳng có 1 ai có đủ trọn vẹn sự công bình… để xứng đáng vào nước thiên đàng... vì lời Chúa trong Rôma 3:10 và 23 có khẳng định như sau: (As it is written: "There is no one righteous, not even one… for all have sinned and fall short of the glory of God,) “… như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không… vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời…”

# Nếu lấy hết ~công đức, việc tốt lành của tất cả mọi người… từ đời Ađam/Êva đến bây giờ (kể cả việc lành của bà masơ Têrêsa, giáo sĩ Billy Graham… you name them all) gôm lại… thì vẫn thiếu để cho đủ 1 người được vào nước thiên đàng…

 

> Tại sao mọi người đã thiếu (không đủ) sự công bình… để trở nên 1 người công bình?

> Vì bản chất tự nhiên của loài người, không chừa 1 ai, đó là c/ta hết thẩy đã đến từ 1 dòng dõi của 1 người tội nhân đầu tiên…

# 1 Côr. 15:21(For since death came through a man (adam), the resurrection of the dead comes also through a man (Jesus Christ)) “Vả, vì chưng bởi một người (Ađam) mà có sự chết, thì cũng bởi một người (Chúa Giê-xu) mà có sự sống lại của những kẻ chết.”


b) Không ai trong c/ta có đủ khả năng để tự làm sạch “cái gốc rễ” của tội lỗi này… vì tội lỗi đã ở trong mỗi c/ta rồi…

# Trong Thi Thiên 51:5 – Vua Đavít đã 1 lần nói đến lẽ thật này như sau: (Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me.) “Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.”

 

[PP] 2) Thứ hai, chỉ có 1 phương cách để mỗi người c/ta từ ~kẻ tội nhân được trở nên 1 người công bình… đó là nhờ cậy chính ĐCT cứu c/ta mà thôi…

# Người Việt c/ta cũng có ý tưởng giống như vậy… cho nên họ nói câu: “Trăm sự nhờ Trời” là vậy

          kể cả sự rỗi linh hồn của 1 người… cũng không ở trong tầm tay của mình…

 

[PP] > Từ lúc ban đầu, ĐCT đã có c/trình cứu chuộc c/ta qua chính Con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu… để “hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất, mà được sự sống đời đời” với Ngài trong nước thiên đàng (Giăng 3:16)

 

> Con ĐCT chính là Cứu Chúa Giê-xu... đã 1 lần đến thế gian đổ huyết trên cây thập tự… chính huyết Ngài có quyền năng để chuộc tội và làm sạch mọi tội của ~kẻ tin… và biến hóa c/ta trở nên ~người công bình trước mặt ĐCT…

# Ê-phê-sô 1:7(In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace) “Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài…”

> Huyết Chúa là sạch mọi tội của ~kẻ tin… coi ~người này như chẳng hề phạm 1 tội nào hết!

# Trong Rô-ma 5:9 cho thấy rõ huyết Chúa Giê-xu còn xác định c/ta là kẻ vô tội (công bình) nữa – (Since we have now been justified by his blood, how much more shall we be saved from God's wrath through him!) “Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào!”

> Huyết Chúa bảo vệ ~kẻ tin tránh khỏi hồ lửa địa ngục... có lửa cháy không hề tắt, sâu bọ chẳng hề chết…

# Trong 2 Côr. 5:21(God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God.) “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.”

> Huyết Chúa Giê-xu có quyền năng biến hóa 1 kẻ tội nhân trở nên công bình trước mặt ĐCT...

# Bài thánh ca nổi tiếng – “Huyết Chúa Giê-xu mầu nhiệm biết bao!”

 

[PP] > ĐCT biết không ai trong c/ta có đủ điều kiện thánh khiết để tự trở nên 1 người công bình trọn vẹn… mà vào được nước thiên đàng với Ngài… nên Chúa đã ban cho sự cứu rỗi trong Cứu Chúa Giê-xu 1 cách không điều kiện… mà 1 người chỉ lấy đức tin… tiếp nhận Con Ngài thì được sự cứu rỗi mà thôi

# Giăng 1:12(Yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God—) “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài (Chúa Giê-xu), thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.”

> Và điều tự nhiên nếu là con cái của ĐCT… thì được ở với Ngài trên thiên đàng… chứ không có 1 con cá tốt nào bị ném đi hết; ngược lại, cũng không có 1 con cá xấu nào được bỏ vào rổ hết!

 

V. Từ Chối hay Tin Nhận?

[PP] > Câu hỏi cuối cùng của tất cả ~câu hỏi sẽ là… bạn sẽ đáp ứng như thế nào với lẽ thật của Chúa Giê-xu đã dạy dỗ về nước thiên đàng… qua ẩn dụ “Người lưới cá” này?

> Bạn thấy rõ trong ẩn dụ này luôn có 2 phần… mà bạn phải chọn không?

# Cá giống tốt hay loại cá xấu… ám chỉ người công bình hay kẻ ác…

# Cá tốt được bỏ vào rổ hay loại cá xấu bị ném đi vào lửa… ám chỉ người công bình được cứu vào nước thiên đàng, còn kẻ ác bị bỏ vào hồ lửa địa ngục đời đời…

> Bạn sẽ là ai, loại cá nào, linh hồn của bạn sẽ đi về đâu đời đời?

 

> Bạn có thể chắc chắn mình sẽ là ai và đi ở đâu đời đời… ngay hôm nay

nếu bạn bằng lòng tin cậy Cứu Chúa Giê-xu làm Đấng Cứu Chuộc cho mình…

> Trong ngày tận thế, ĐCT chắc chắn sẽ không hỏi bạn đã làm lương được bao nhiêu con số khi còn ở trần thế, có được bao nhiêu bằng cấp treo ở trên tường, ĐCT cũng không hỏi bạn đã giúp đỡ bố thí hay làm được bao nhiêu ~việc thiện rồi, bạn đã đi nhà thờ và nghe bao nhiêu bài giảng rồi… nhưng ĐCT chỉ hỏi bạn có 1 câu thôi: “Ngươi đã đáp ứng như thế nào với lời mời gọi của Con Ta… là Đấng đã chết chuộc tội cho ngươi và có quyền xưng ngươi là 1 người công bình, để ngươi có thể được vào nước thiên đàng và sống với Ta đời đời?”

> Nếu bạn từ chối Con ĐCT… thì ĐCT cũng sẽ từ chối bạn

… và hậu qủa bạn sẽ không vào được nước thiên đàng, mà bị ném đi mất…

> Ngược lại, nếu bạn tin nhận Con ĐCT… thì chắc chắn bạn sẽ được cứu rỗi trong ngày tận thế!

 

# 1 Giăng 5:9-12 – đóng khung rõ lẽ thật này như sau: (We accept man's testimony, but God's testimony is greater because it is the testimony of God, which he has given about his Son. Anyone who believes in the Son of God has this testimony in his heart. Anyone who does not believe God has made him out to be a liar, because he has not believed the testimony God has given about his Son. And this is the testimony: God has given us eternal life, and this life is in his Son. He who has the Son has life; he who does not have the Son of God does not have life.) “Ví bằng chúng ta nhận chứng của loài người, thì chứng của Đức Chúa Trời trọng hơn; vả, chứng của Đức Chúa Trời ấy là chứng mà Ngài làm về Con Ngài. Ai tin đến Con Đức Chúa Trời, thì có chứng ấy trong mình; còn ai không tin Đức Chúa Trời, thì cho Ngài là nói dối, vì chẳng tin đến chứng Đức Chúa Trời đã làm về Con Ngài. Chừng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.”

 

[PP] > Cho nên chỉ còn 1 vấn đề còn lại mà thôi… đó là bạn có “RSVP” (répondez, s'il vous plait)... nghĩa là có đáp lại lời mời gọi của Chúa Giê-xu… khi còn thời hạn không?

# Câu chuyện về lời chứng của 1 nhà ca sĩ nổi tiếng… có tên là… Ruthanna Metzgar,

> Cô là 1 người ca sĩ nổi tiếng và chuyên môn

> Có lần cô được mời đến hát và dự 1 bữa tiệc lớn của 1 người rất giàu có…

> Cuộc party này đã được sửa soạn trên 1 từng lầu cao nhất của Seattle’s Columbia Tower, là 1 trong 2 nhà trọc trời (tallest skyscraper)… trước khi bị bọn khủng bố làm xụp trong biến cố 911

> Cô và người chồng tên Roy rất là vui và hãnh diện để đến đó dự và phô trương tài năng của mình

> Tại bàn ghi danh, có ~người tiếp tân mặc ~chiếc áo tuxedos… còn xung quanh có để ~món ăn chơi thơm phức trông rất ngon miệng… cùng với đủ loại nước uống đắt tiền…

> Ở đó thì cô được hỏi là tên gì để người tiếp tân có thể escort lên cầu thang lộng lẫy vào phòng tiệc

> Khi bị hỏi thì cô trả lời ngay: “Tôi tên là Ruthanna Metzgar và đây là chồng của tôi, Roy!”

> Người tiếp tân dò theo danh sách có trên tay 1 hồi lâu từ vần “M” và nói: “Tôi tìm hết trong danh sách này, nhưng không có tên của quí vị! xin cô đánh vần tên ra cho rõ…”

> Ca sĩ Ruthanna đánh vần tên mình ra… nhưng họ vẫn không tìm ra trong danh sách

> Cô ca sĩ trả lời: “Đây phải là 1 sự nhầm lẫn, vì tôi chính là 1 trong ~ca sĩ trong buổi tiệc hôm nay!”

> Người tiếp tân trả lời: “Thưa cô, không cần biết cô là ai, đang làm gì. Nhưng nếu tên cô không có ở trong danh sách của tôi, cô không được vào dự party này!

> Sau đó người tiếp tân ra dấu hiệu cho 1 người bồi dẫn cô Ruthanna và chồng cô trở lại thang máy, đi ngang qua ~món ăn chơi thơm phức, xuống dưới chỗ đậu xe để ra về…”

> Sau khi yên lặng lên xe và lái 1 hồi lâu… ông chồng Roy nhín vợ và hỏi: “Em ơi! Tại sao họ không có tên c/ta trong danh sách?”

> Cô ca sĩ Ruthanna trả lời: “Khi em nhận được lời mời dự tiệc… nhưng vì em quá bận rộn, nên đã không đáp lời… và cũng tự nghĩ mình là 1 trong ~ca sĩ trong buổi tiệc… thì đâu cần RSVP là gì. Nào ngờ, c/ta đã không được vào dự tiệc tối nay. Tiếc quá!”

 

> Thật mong bạn sẽ chẳng còn hững hờ, trì hoãn nữa… nhưng mau lấy đức tin… tiếp nhận lấy Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa cho linh hồn mình (RSVP), ngay sáng hôm nay… để bạn chắc chắn mình sẽ vào được nước thiên đàng… khi bước qua khỏi cánh cửa của cuộc đời này... mà không phải thốt lên 2 chữ “nào ngờ!”

 


----------------------- Lời Mời Gọi

> Sự phán xét sẽ đến với mọi người c/ta… không chừa 1 ai…

> Khi cái lưới thả xuống trần thế tối tăm này… và đúng lúc được kéo lên trong ngày tận thế… sẽ không có 1 con cá nào tránh được… không 1 ai thoát được sự phán xét lớn của ĐCT đâu…

 

> Lẽ thật về Tin Lành Cứu Rỗi đã và đang được ĐCT dùng qua H/T của Ngài ở khắp nơi để mời gọi mọi người… hãy mau mau đến tin nhận Cứu Chúa Giê-xu, Con ĐCT… để được vào nước thiên đàng 1 ngày…

> ~Người được vào không thiết phải là ~người đạo đức đâu

… nhưng là ~kẻ được xưng công bình bởi Đấng Christ

> ~Người được vào cũng không thiết là ~người nổi tiếng đâu

… nhưng ~kẻ đã được rửa sạch mọi tội bởi huyết của Chúa Giê-xu…

> ~Người được vào nước thiên đàng cũng không thiết phải là ~người giàu có đâu

          … nhưng chỉ ~ai bằng lòng RSVP lại với lời mới gọi của Chúa Giê-xu, bởi đức tin…

> Đạo đức thế nào mới đủ? Nổi tiếng giàu có thế nào mới đủ?

> Mọi sự đều chỉ là “thiếu hụt” để có sự trọn vẹn trước ĐCT công bằng thánh khiết mà thôi!

> C/ta chỉ có thể nhờ cậy ơn cứu rỗi của Chúa ban cho

… chứ không thể dựa trên công đức cá nhân của mình được…

 

> Câu hỏi cuối cùng cho cuộc sống này…

> Sẽ không phải là bạn đã có công ăn việc làm gì, lương bổng là mấy con số, cửa tiệm lớn thế nào…

> Sẽ không phải là tiền trong nhà bank của bạn đã để dành được là bao nhiêu cho c/trình về hưu,

có bao nhiêu bảo hiểm mình đã mua được…

> Sẽ không phải là bạn đã làm bao nhiêu công đức từ thiện rồi, bố thí, hay thuộc 1 tôn giáo nổi tiếng nào…

> Sẽ không phải là căn nhà bạn đã xây trị gía bao nhiêu tiền, xe bạn hiệu gì và đời mấy…

> Nhưng câu hỏi cuối cùng cho cuộc sống này… đó là “Bạn đã đáp ứng gì về lời mời gọi của Chúa Giê-xu, Con của ĐCT mà thôi? để có quyền phép trở nên 1 người công bình… và có đủ điều kiện mà vào nước thiên đàng 1 ngày?

 

> Nếu bạn bằng lòng tin nhận Cứu Chúa Giê-xu… thì bạn được xưng công bình ngay hôm nay và chắc chắn sẽ được vào nước thiên đàng với Chúa 1 ngày...

> Còn nếu bạn cứ từ chối… thì chẳng thể nào vào được đâu… nhưng sẽ bị phán xét trong ngày tận thế… Chúa Giê-xu đã giải thích rõ lẽ thật này trong ẩn dụ “Người lưới cá” rồi!

 

> Cho bất cứ ai bằng lòng tin nhận Cứu Chúa Giê-xu thì sẽ được cứu…

> Mong bạn chọn tin nhận Cứu Chúa Giê-xu… ngay hôm nay!


-----------

The Parable of the Net - (Matthew 13:47-50)

Human life appears to be constrained by many natural laws. The natural law of “sow & reap” helps us to understand about the final judgment beyond this life. There will be a final judgment because our Creator is righteous and loves justice. God is just means that the soul who sins will surely die. Because God is just, He will bless the righteous. When Jesus, God’s Son, came to the world, He also taught about the kingdom of heaven and final judgment using many parables such as the “parable of the Net.” In this parable, Jesus used the figures of speech to personify many objects:

 

1) Fishermen represent God;

2) The net is the church that God uses today as an instrument to spread the Gospel of Jesus Christ;

3) The lake represents the world with all kinds of people;

4) “When the net was full, the fishermen pulled it up” determines the end of age;

5) Good fish are the righteous; bad ones are the wicked;

6) The basket is heaven while the fiery furnace represents hell.

 

Based on our conscience, if there are good and evil, judgment and rewards, then there must be places called heaven and hell. The Bible said God created heaven for His children and hell for the devil and his angels. The Bible describes heaven is a place that has no more tear, no more death, no more mourning, crying or pain. It’s a beautiful place that no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Heaven is the place where God reigns forever and ever; but hell is pictured as a dark “garbage dump” where worm does not die. Hell is a fiery lake of burning sulfur that is never quenched. The people live in hell will be tormented to the point of weeping and gnashing of teeth day and night. The bottom-line question is always “Am I righteous before God?” According to God’s standards, there is no one righteous, not even one because all were born as sinners and fall short of the glory of God. We all need God’s grace and not our good works. God’s grace has been given freely through the blood of His Son to provide the forgiveness of sins, to save us from God’s wrath, and to make us becoming the righteousness of God. The bottom-line answer is always about “through faith in the person of Christ alone, one is saved.” Do you understand the meaning of the parable of the net? Will you “RSVP” to the invitation of Jesus today?