Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 26

Phước Thay

Khải-huyền 14:13

"Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng: "Hãy viết lấy: ỦTừ rày, phước thay cho những người chết là chết trong Chúa!Ũ Đức Thánh Linh phán: ỦPhải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, và việc làm mình theo sau." (c. #13) Câu hỏi suy ngẫm: Chết trong Chúa có nghĩa gì? Tại sao chết trong Chúa là Ủphước thay!Ũ? Người qua đời có thể đem gì theo mình? Bạn có sợ chết không? Tại sao? Khi dự tang lễ, người ta thường hay chia buồn với tang quyến. Nhưng tôi nghe nói lại, và gần đây cũng nghe một băng nhựa ghi âm về một lời "chúc mừng" trong tang lễ! Lời chúc lạ tai ấy khiến người chưa tin Chúa lấy làm lạ và người đã tin Chúa cũng không khỏi ngạc nhiên. Mặc dầu đối với tôi tớ Chúa như Phao-lô thì "sự chết là điều ích lợi" và "đi ở với Đấng Christ là điều rất tốt hơn" Phi-líp 1:21,23), nhưng trong cảnh chia ly, dù là tạm, thì ai không buồn? Nhưng tạ ơn Chúa vì nỗi buồn của con cái Chúa không phải là nỗi buồn tuyệt vọng như những người không có sự trông cậy (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13). Những câu Kinh Thánh trước câu nầy cho thấy có sự bắt bớ dữ tợn về niềm tin nơi Chúa Giê-xu khiến có nhiều người chịu khổ nạn và tử đạo. Có lẽ cũng có nhiều người không nhẫn nại kiên trì giữ vững niềm tin của mình nơi Chúa Giê-xu nhưng đã chối bỏ niềm tin ấy để khỏi bị khổ nạn và chết. Giờ thử thách ấy đã đến và sẽ đến với mọi người tin theo Chúa, và chỉ những người "nhẫn nhục chịu đựng cho đến cuối cùng sẽ được cứu" (Ma-thi-ơ 24:13, TKHĐ). I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18 là sự an ủi cho ai trong cảnh tang chế. Khải-huyền 14:13 cho chúng ta một sự an ủi lớn hơn và phước hạnh hơn nữa. Tại sao sự chết trong Chúa của các thánh đồ là phước hạnh? Đức Thánh Linh cho hai lý do: 1) được nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, và 2) việc làm mình theo sau. Từ được dịch là "sự khó nhọc" (labour) ý thông thường là "công việc vất vả, nặng nề, khổ cực" như trong I Cô-rinh-tô 15:58. Cũng có nghĩa "đau đớn giày vò, quằn quại" như sự chuyển bụng đau đẻ của sản phụ. Trong nguyên tự có nghĩa là "than van, rên rĩ" (wailing), "đau buồn, sầu khổ, thương tiếcŨ (grief). Từ nầy mô tả những gì mà thánh đồ phải chịu trong khi truyền bá Phúc Âm cứu rỗi linh hồn tội nhân, bảo vệ chân lý và niềm tin cùng làm việc thiện lành. Mọi sự ấy chấm dứt khi thánh đồ ngủ yên trong Chúa, hoặc sẽ được "nghỉ ngơi khi Chúa Giê-xu từ trời hiện đến" (II Ti-mô-thê 1:7). "Việc làm mình theo sau" hay là việc làm sẽ đem lại kết quả là phần thưởng cho đương sự khi người đã chết trong Chúa. Nhiều tôi tớ Chúa âm thầm lao khổ, chịu đựng gian nguy vì công việc Chúa mà không ai biết, khi về với Chúa sẽ thấy công việc mình theo sau vì "Đức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài trong khi hầu việc các thánh đồ" (Hê-bơ-rơ 6:10). Chỉ thánh đồ qua đời mới đem theo được công việc của mình, ngoài ra không đem theo được gì nữa. Lạy Chúa, xin giúp con trung tín theo Ngài và phục vụ Ngài cho đến chết để được nghỉ ngơi với các thánh và gặt hái được công lao của mình, con cảm tạ ơn Ngài.

Giờ Gặt Hái Đã Đến

(c) 2024 svtk.net