Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 18

Trông Đợi Chúa

Thi-thiên 130

Câu hỏi suy ngẫm: Trông đợi Chúa có nghĩa là gì? Được diễn tả như thế nào trong Thi Thiên này? Đặt trên nền tảng nào? Bạn trông đợi Chúa với tấm lòng hay thái độ như thế nào? Con cái Chúa nhiều lúc nao núng đức tin khi đối diện với hoạn nạn, bắt bớ hoặc sức mạnh của sự cám dỗ. Trong hoàn cảnh như thế, ngoài Chúa còn có nơi nào cho chúng ta ẩn náu? Nhiều lúc chúng ta dường như thiếu lòng trông đợi nơi Chúa và thấy sự cứu giúp hình như chậm trễ. Thi Thiên này viết từ kinh nghiệm của người trông đợi Chúa. Tác giả trông đợi Chúa với lòng nóng nảy, khao khát hơn cả người lính canh thức thâu đêm trông trời mau sáng để không còn mệt nhọc, lo lắng nhưng được yên nghỉ (câu #6). Đây chính là sự trông đợi khát khao được tác giả Thi Thiên 42 diễn tả bằng hình ảnh "nai cái thèm khát khe nước (#1-3). Phải trông cậy Chúa với lòng kiên nhẫn. Nhiều lúc, ta trông đợi Chúa thì Ngài dường như chậm trễ đến nỗi ta phải kêu lên "Chúa ôi, cho đến chừng nào? Cho đến chừng nào? (Thi-thiên 6:3; 13:1,2). Không phải Chúa từ chối lời kêu xin của chúng ta nhưng Ngài muốn ta kiên nhẫn kêu cầu cùng Ngài cho đến khi Ngài đến cứu giúp ta (Ê-sai 62:6, 7). Trông đợi với lòng kiên nhẫn, chúng ta không cố gắng dùng những phương tiện hay khả năng riêng để tự giải cứu mình hay thực hiện những điều mình mong ước. Nhiều lần Đa-vít có cơ hội để giết Sau-lơ và tự giải cứu mình nhưng Đa-vít đã không làm. Ở đây tác giả trông đợi lời Chúa (câu #5 b). Lời hứa của Chúa đủ để tác giả tin rằng Ngài sẽ vùa giúp và giải cứu. Một chấm một nét của lời Chúa vẫn không qua cho đến khi lời Ngài được trọn. Sự trông cậy Chúa với lòng kiên nhẫn được diễn tả trong hình ảnh "Mắt tôi tớ trông chờ tay ông chủ, mắt nữ tỳ trông chờ tay bà chủ, mắt chúng con trông mong Chúa cho đến khi Ngài thương xót" (Thi-thiên 123:2). Phải trông cậy Chúa với lòng tin quyết. Người lính canh bao giờ cũng tin chắc rằng trời sẽ sáng. Vì thế thay vì bỏ vị trí vọng canh, người lính canh chờ đợi cho đến khi hoàn tất nhiệm vụ và được yên nghỉ. Lòng tin quyết của ta nơi sự tiếp cứu của Chúa đặt nền tảng trên lòng thương xót của Chúa là Đấng không cố chấp tội lỗi (câu #3), Đấng có lòng nhân từ, nơi Ngài có sự cứu rỗi dư dật (câu #7) và sự cứu chuộc (câu #8). Có thể ta không bị thử thách như Đa-vít, cũng không phạm tội như Đa-vít, nhưng không ai không phạm tội và không cần sự thuơng xót của Chúa. Ta có thể nói như Đa-vít, "Nếu Ngài cố chấp tội lỗi, ai sẽ còn sống? (câu #3, 4). Chúa tha thứ để người ta kính sợ Chúa. Tại đây ta thấy tấm lòng trông đợi cũng là tấm lòng ăn năn cho đến khi Chúa tỏ lòng thương xót. Người trông cậy Chúa sẽ không bao giờ bị hổ thẹn. Lạy Chúa, xin giúp con kiên nhẫn trông đợi Chúa giữa mọi hoạn nạn thử thách với lòng tin quyết nơi Chúa là Đấng nhân từ và thành tín.

(c) 2024 svtk.net