Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 144

Tạ Ơn Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh




Phi-líp 4:4-7, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17-18

Ai cũng có lần thắc mắc trong lòng:
-Tin kính Chúa, sao đời không hanh thông!
Hiểu Lời Chúa sẽ thấy lòng vui thỏa,
Biết chắc Giê-xu là nguồn cậy trông.

Tạ ơn Chúa vì được Đức Chúa Trời,
Đã bỏ ngôi Vua xuống trần tìm cứu, (1)
Đã đổ huyết báu trả hết tội lỗi, (2)
Và đã nhận ta làm con cái Ngài.

Tạ ơn Chúa vì Ngài ban thêm sức, (3)
Trong gian truân luôn có Chúa đi cùng. (4)
Ngài chia gánh nặng không để quá mức, (5)
Ta được rèn qua bể khổ trầm luân.

Tạ ơn Chúa vì trong cơn hoạn nạn,
Lòng vẫn tín trung, vinh hiển Danh Ngài.
Vẫn tha thứ, yêu thương thay thù hận,
Vẫn giữ lòng vui, tin cậy, vâng lời. (6)

Tạ ơn Chúa vì mỗi lần hoạn nạn,
Thấy rõ hơn ngày Chúa đến gần kề.
Giữa nhân trần trong lúc thế nhân mê,
Ta thức tỉnh, cậy nhờ, trông đợi Chúa. (7)

Ta tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh,
Bởi vì, được luôn có Chúa ở cùng.
Suốt linh trình được có Chúa đi chung,
Tạ ơn nhất, là Chúa ban sự sống. (8)

TBM
24/11/2019

(1) ‭‭I Giăng‬ ‭4:9‬ ‭
(2) ‭‭Cô-lô-se 1:20, Giăng 1:29b
(3) Ê-sai 40:29, 31
(4) ‭‭Thi-thiên‬ 46:1
(5) ‭‭I Cô-rinh-tô‬ ‭10:13‬, Ma-thi-ơ 11:28-30
(6) Gióp 1:21b, Thi-thiên 34:19
(7) Ê-sai 26:3-4
(8) Giăng 3:36