Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1248

Thứ Tự Ưu Tiên Trong Mục Vụ




1."Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Ðức Chúa Giê-su Christ để làm việc lành mà Ðức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo." - Ê-phê-sô 2:10
2."Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân-điển đã ban cho chúng ta trong Ðức Chúa Giê-su Christ từ trước muôn đời vô cùng." - II Ti-mô-thê 1:9
3."Nhưng khi Ðức Chúa Trời, là Ðấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ, và lấy ân điển gọi tôi..." - Galati 1:15
4."Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp đỡ lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các ơn của Ðức Chúa Trời." - 1 Phi-e-rơ 4:10
5.“Hết thảy quyền-phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy-dỗ muôn dân..." - Ma-thi-ơ 28:18-19
6."...Hãy cẩn thận về chức vụ mà ngươi đã nhân danh Chúa nhận lãnh, để làm cho thật trọn vẹn." - Cô-lô-se 4:17b
7. "Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiê tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Ðấng Christ." (Ê-phê-sô 4:11-12)
8."Anh em là thân thể của Ðấng Christ, mỗi anh em riêng biệt và chi thể cần thiết của thân." - I Cô-rinh-tô 12:27
9. "Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Ðức Chúa Trời." - Rô-ma 14:12
10. "Chủ đáp rằng: Hỡi đầy-tớ ngay lành trung-tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi." - Ma-thi-ơ 25:23

Chúng ta được Chúa tạo nên,
Để làm việc tốt, chớ quên Lời Ngài,
Chương trình sắm sẵn quý thay,
Phải nên nhận biết, làm ngay, làm liền!

Nhờ Nguồn Ân Điển siêu nhiên,
Chúng ta được cứu, bình yên trong Ngài,
Để làm việc Chúa mỗi ngày,
Ý Cha đã định còn hoài cho ta!

Ta được gọi bước vào phục vụ,
Được biệt riêng, hội tụ một Nhà,
Tin Lành Đấng Christ truyền ra,
Giúp người nghe biết đến Cha nhân từ!

Dùng ân tứ Ngài ban, phục vụ,
Tuỳ theo ơn, hãy cứ siêng năng,
Quan tâm, giúp đỡ khi cần,
Như người quản lý ta-lâng của mình!

Thêm quyền phép Thánh Linh ban xuống,
Đã giao cho theo ý muốn Ngài,
Hãy đi dạy dỗ mỗi ngày,
Và môn đồ hoá, không sai lạc đường!

Nhận huấn lệnh, phải nương cậy Chúa,
Thật hết lòng, trọn vẹn thi hành,
Yêu người, phục vụ ngay lành,
Vui mừng sống đạo, sáng Danh Nước Trời!

Được chuẩn bị, như lời Chúa phán,
Làm sứ đồ, truyền giảng Tin Lành,
Để công việc Chúa hoàn thành,
Dựng xây thân thể tốt lành trong Cha!

Trong Hội Thánh cần ta giúp đỡ,
Hầu giúp cho thân thể vững vàng,
Mỗi người tùy việc Chúa ban,
Dấn thân phục vụ, không màng khó khăn!

Chịu trách nhiệm về phần nhận lãnh,
Làm sao cho đúng ý Thánh Ngài,
Mọi điều sẽ được tỏ bày,
Khai trình trước Chúa đã sai mình làm!

Ngài ban thưởng, hân hoan chào đón,
Trao cho ta cơ nghiệp đời đời,
Mão thiên phước hạnh Nước Trời,
Vui mừng nhận lãnh, dâng lời tạ ơn!

(Dựa theo 10 Thứ Tự Ưu Tiên trong Mục Vụ, MS Lê Hồng Phúc, trang 16-17.
1. Tôi được tạo nên để phục vụ!
2. Tôi được cứu để phục vụ!
3. Tôi được kêu gọi vào sự phục vụ!
4. Tôi được ban ân tứ để phục vụ!
5. Tôi được ban quyền năng cho chức vụ!
6. Tôi nhận huấn lệnh phải phục vụ!
7. Tôi được chuẩn bị cho chức vụ!
8. Thân thể của Ðấng Christ cần đến sự phục vụ của tôi!
9. Tôi chịu trách nhiệm về mục vụ của tôi!
10. Tôi sẽ được ban thưởng cho sự phục-vụ của tôi!)
Tiểu Minh Ngọc