Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 739

Làm Người Ai Cũng Như Ai




(Dựa theo Lu-ca 18: 9-14)

Người Pha-ri-si cứ nghĩ rằng
Mình hơn người khác ai bằng mình đâu
Gian dối là kẻ thuế thâu
Tham lam, bất nghĩa mình đây không rồi
Kiêng ăn, dâng hiến nhứt tôi
Công bình ai sánh để ngồi với ta…
Người thâu thuế đứng xa xa
Đấm ngực than khóc kêu la phận mình
Biết mình tội lỗi đáng khinh
Xin Chúa thương xót hồn linh khốn cùng
Chúa phán người biết khiêm cung
Sẽ được cất nhắc, được dùng, được khen
Còn kẻ tự nhắc mình lên
Chúa sẽ hạ xuống ngay liền chẳng sai (1)

Làm người ai cũng như ai (2)
Xấu xa, tội lỗi, trật sai đủ điều
Chỉ nhờ huyết Chúa cao siêu (3)
Ta mới sạch tội, đáng yêu, công bình
Tạ ơn Cứu Chúa cao minh
Nhân từ của Chúa hiển vinh đời đời (4)…

Tháng 9/ 2023!
Bình Tú Ngọc

(1): Ý từ Châm Ngôn 16: 18
(2): Ý từ Rô-ma 3: 23
(3): Ý từ I Giăng 1: 7
(4): Ý từ Thi-thiên 108: 4