Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký | Xuất Ê-díp-tô Ký 32 | Xuất Ê-díp-tô Ký 33 | Xuất Ê-díp-tô Ký 34 | Lê-vi Ký
33 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU
13 Vậy bây giờ, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin cho tôi biết đường của Chúa, để cho tôi biết Chúa và được ơn trước mặt Ngài. Xin cũng hãy nghĩ rằng dân nầy là dân của Ngài! 14 Đức Giê-hô-va đáp rằng: Chính mình ta sẽ đi cùng ngươi, và ta sẽ cho ngươi an nghỉ. 15 Môi-se thưa rằng: Nếu chính mình Ngài chẳng đi, xin đừng đem chúng tôi lên khỏi đây.