VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-lê-môn | Hê-bơ-rơ 10 | Hê-bơ-rơ 11 | Hê-bơ-rơ 12 | Gia-cơ

Hê-bơ-rơ 11:15-16

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra, thì cũng có ngày trở lại, 16 nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời; nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn